Những khoảnh khắc xúc động trong Lễ tri ân các anh hùng liệt sỹ

Quang Hưng |

Hơn 3.000 đoàn viên thanh niên Thủ đô đã cùng nhau thắp lên những ngọn nến để tri ân các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh thân mình để bảo vệ đất nước.

Tối 26/7, Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố.

Những ngọn nến được thắp lên tại các nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm trên địa bàn 30 quận, huyện, thị xã là tấm lòng tưởng nhớ, biết ơn đến các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc. (Ảnh: Quang Hưng/Vietnam+)
Những ngọn nến được thắp lên tại các nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm trên địa bàn 30 quận, huyện, thị xã là tấm lòng tưởng nhớ, biết ơn đến các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc. (Ảnh: Quang Hưng/Vietnam+)

Với sự góp mặt của các đại biểu là lãnh đạo trung ương, thành phố, Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách, người có công và hơn 3.000 đoàn viên thanh niên Thủ đô đã tạo nên một không khí trang nghiêm nhằm thể hiện tình cảm, trách nhiệm của tuổi trẻ Thủ đô đối với các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng và bảo vệ Tổ quốc.

Một số hình ảnh tại sự kiện:

Những ngọn nến được thắp lên tại các nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm trên địa bàn 30 quận, huyện, thị xã là tấm lòng tưởng nhớ, biết ơn đến các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc. (Ảnh: Quang Hưng/Vietnam+)
Những ngọn nến được thắp lên tại các nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm trên địa bàn 30 quận, huyện, thị xã là tấm lòng tưởng nhớ, biết ơn đến các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc. (Ảnh: Quang Hưng/Vietnam+)
Đây là hoạt động của Thành đoàn thành phố Hà Nội phối hợp với các đơn vị quân đội, công an và gần 1000 đoàn viên, thanh niên đang học tập và làm việc trên địa bàn Thủ đô. (Ảnh: Quang Hưng/Vietnam+)
Đây là hoạt động của Thành đoàn thành phố Hà Nội phối hợp với các đơn vị quân đội, công an và gần 1000 đoàn viên, thanh niên đang học tập và làm việc trên địa bàn Thủ đô. (Ảnh: Quang Hưng/Vietnam+)
Đúng 21 giờ tối 26/7, hàng ngàn ngọn nến tại nghĩa trang đã được thắp lên. (Ảnh: Quang Hưng/Vietnam+)
Đúng 21 giờ tối 26/7, hàng ngàn ngọn nến tại nghĩa trang đã được thắp lên. (Ảnh: Quang Hưng/Vietnam+)
Không khí trang nghiêm bao trùm buổi lễ. (Ảnh: Quang Hưng/Vietnam+)
Không khí trang nghiêm bao trùm buổi lễ. (Ảnh: Quang Hưng/Vietnam+)
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội thắp nén tâm hương trước phần mộ của các anh hùng liệt sỹ. (Ảnh: Quang Hưng/Vietnam+)
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội thắp nén tâm hương trước phần mộ của các anh hùng liệt sỹ. (Ảnh: Quang Hưng/Vietnam+)
Các hoạt động thiết thực của tuổi trẻ Thủ đô đã góp phần giáo dục cho thế hệ trẻ hôm nay nâng cao hiểu biết về truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” tốt đẹp của dân tộc. (Ảnh: Quang Hưng/Vietnam+)
Các hoạt động thiết thực của tuổi trẻ Thủ đô đã góp phần giáo dục cho thế hệ trẻ hôm nay nâng cao hiểu biết về truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” tốt đẹp của dân tộc. (Ảnh: Quang Hưng/Vietnam+)
Những ngọn nến được thắp lên như mang theo hơi ấm, tình cảm và sự biết ơn vô vàn gửi tới các anh hùng đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. (Ảnh: Quang Hưng/Vietnam+)
Những ngọn nến được thắp lên như mang theo hơi ấm, tình cảm và sự biết ơn vô vàn gửi tới các anh hùng đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. (Ảnh: Quang Hưng/Vietnam+)
Tuổi trẻ Thủ đô phát huy truyền thống, cống hiến sức trẻ tiếp bước thế hệ cha anh, phát động mãnh mẽ các phong trào hành động cách mạng của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ vững chắc Thủ đô và Tổ quốc. (Ảnh: Quang Hưng/Vietnam+)
Tuổi trẻ Thủ đô phát huy truyền thống, cống hiến sức trẻ tiếp bước thế hệ cha anh, phát động mãnh mẽ các phong trào hành động cách mạng của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ vững chắc Thủ đô và Tổ quốc. (Ảnh: Quang Hưng/Vietnam+)
Ngoài ra còn có người nhà, gia đình của các chiến sĩ đến thăm và thắp nén hương tưởng nhớ. (Ảnh: Quang Hưng/Vietnam+)
Ngoài ra còn có người nhà, gia đình của các chiến sĩ đến thăm và thắp nén hương tưởng nhớ. (Ảnh: Quang Hưng/Vietnam+)
Anh Nguyễn Văn Phước – Phú Thượng, Tây Hồ Hà Nội đến thăm phần mộ của bố mình là chiến sĩ Nguyễn Văn Thạch. Anh ngồi bên phần mộ của bố rất lâu, như muốn rãi bày tâm sự mọi chuyện cùng “người hùng” không chỉ của riêng anh mà của cả dân tộc. (Ảnh: Quang Hưng/Vietnam+)
Anh Nguyễn Văn Phước – Phú Thượng, Tây Hồ Hà Nội đến thăm phần mộ của bố mình là chiến sĩ Nguyễn Văn Thạch. Anh ngồi bên phần mộ của bố rất lâu, như muốn rãi bày tâm sự mọi chuyện cùng “người hùng” không chỉ của riêng anh mà của cả dân tộc. (Ảnh: Quang Hưng/Vietnam+)
Những ngọn nến, nén nhang thành kính, phút mặc niệm lặng lẽ gửi tới những anh hùng liệt sĩ. (Ảnh: Quang Hưng/Vietnam+)
Những ngọn nến, nén nhang thành kính, phút mặc niệm lặng lẽ gửi tới những anh hùng liệt sĩ. (Ảnh: Quang Hưng/Vietnam+)
Các đoàn viên thanh niên luôn giữ cho những ngọn nến được cháy sáng mãi trong suốt buổi lễ. (Ảnh: Quang Hưng/Vietnam+)
Các đoàn viên thanh niên luôn giữ cho những ngọn nến được cháy sáng mãi trong suốt buổi lễ. (Ảnh: Quang Hưng/Vietnam+)
(Ảnh: Quang Hưng/Vietnam+)
(Ảnh: Quang Hưng/Vietnam+)

 (Nguồn: Vietnam+)

TAGS

Những công trình quân sự độc đáo tại Kinh thành Huế vừa phát lộ

Tường Minh |

Dự án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 hệ thống di tích Kinh thành Huế đã phát lộ nhiều công trình quân sự rất độc đáo của hệ thống Kinh thành Huế.

Nữ sinh THPT Việt Đức nghẹn ngào trong lễ bế giảng cuối cùng thời học sinh

Sơn Tùng - Thanh Nga - Hoài Anh |

Nhiều học sinh khối 12 trường THPT Việt Đức (Hà Nội) không kìm được nước mắt trong buổi lễ bế giảng cuối cùng của đời học sinh. 

Nước mắt chia xa của học sinh lớp 5

XANH EWEC |

Những tưởng những cuộc "chia tay mùa hạ" đẫm nước mắt chỉ dành riêng cho học sinh cấp 2, cấp 3 khi nhận thức và cảm xúc chín chắn, mãnh liệt hơn. Nhưng cuộc chia tay của học trò lớp 5 chuẩn bị chuyển cấp ở Trường Tiểu học số 1 Lao Bảo (Hướng Hoá, Quảng Trị) thật cảm động.


Đỉnh Sa Mù ngày 4 & 5/ 7, điều gì đang chờ đón?

Minh Anh |

Những ngày qua, thông tin về Hội trại kỷ niệm 10 năm thành lập Ban quản lý khu Bảo tồn Thiên nhiên Bắc Hướng Hóa  (Quảng Trị) được tổ chức tại đỉnh đèo Sa Mù đã đón nhận được sự quan tâm của rất nhiều người. Vậy điều gì đang chờ đón chúng ta tại đỉnh đèo này trong 2 ngày 4, 5 tháng 7? Hãy cùng Xanh EWEC khám phá.