Cô gái trẻ từng đạt giải Nobel Hòa Bình năm 17 tuổi, tốt nghiệp Đại học Oxford

Thanh Mai |

Malala là đại diện sức mạnh kỳ diệu gắn kết mọi người, đặc biệt là phụ nữ, trên toàn thế giới, không phân biệt màu da, thứ bậc, độ tuổi.

Ngày 19/6, Malala Yousafzai - chủ nhân giải thưởng Nobel Hòa bình năm 2014, tốt nghiệp Đại học Oxford chuyên ngành triết học, chính trị và kinh tế. 

Malala Yousafzai tháng 5/2019. Ảnh: AP.
Malala Yousafzai tháng 5/2019. Ảnh: AP.

Malala Yousafzai năm nay 22 tuổi, sinh ra và lớn lên ở huyện Swat, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan, là con của một gia đình người Pastun theo đạo Sunni. Tên Malala được cha cô đặt theo Malalai - vị nữ anh hùng trẻ tuổi người Pashtun đã truyền cảm hứng cho đồng bào cô bằng sự dũng cảm của mình. Cha của Malala đã luôn muốn Malala được tự do làm những điều cô muốn, vì vậy ông thường nói với mọi người: “Malala sẽ sống tự do như cánh chim trời”. Cô từng trải qua nhiều biến cô trong quá trình hoạt động xã hội. 

Ngày từ khi còn nhỏ, cô đã là nhân vật chính trong một bộ phim tài liệu khi đọc một bài diễn văn đanh thép lên án việc quân đội Taliban đóng cửa trưởng học dành cho nữ sinh ở thung lũng Swat.

Malala từng tham gia viết blog cho đài BBC, tranh luận về chủ đề phụ nữ cũng có quyền được tới trường học, về những hành động phi lý và tàn bạo của quân Taliban khi đội quân này chiếm đóng thung lũng Swat, những cảm xúc của cô bé về thời cuộc.

Malala phát biểu tại Liên Hợp Quốc.
Malala phát biểu tại Liên Hợp Quốc.

Vào sinh nhật năm 16 tuổi, Malala được mời tới phát biểu tại Liên Hợp Quốc gửi đến tất cả mọi người trên khắp thế giới, với khao khát rằng mỗi người đều có thể có được can đảm, sự quyết liệt và đứng lên đấu tranh vì nhân quyền của mình.

Năm 2012, do nỗ lực đấu tranh giành quyền được giáo dục cho phụ nữ và trẻ em, Malala đã bị tổ chức khủng bố Taliban mưu sát tuy nhiên may mắn là cô đã thoát chết. Cô được chuyển đến Bệnh viện Queen Elizabeth ở Birmingham, Anh để chữa trị. Sau khi hồi phục, cô gái bé nhỏ đã cùng với một người bạn Shiza Shahid thành lập nên một quỹ phi lợi nhuận mang tên mình, với tôn chỉ hoạt động là mọi cô gái trên thế giới đều được tiếp cận với giáo dục. Tới tháng 1/2014, quỹ Malala đã được ủng hộ lên tới 400,000 USD.

Malala đã xuất bản một quyển tự truyện và được mời đến uống trà cùng Nữ hoàng Anh Elizabeth II, với tựa đề Tôi là Malala nói về khát vọng đầy mãnh liệt là sự công bằng bình đảng trên thế giới. Đồng thời cuốn sách còn hé lộ một mặt khác của Malala, cho thấy cô cũng là một nữ sinh bình thường như bao thiếu nữ khác, là fan của ca sĩ Justin Bieber, tiểu thuyết lãng mạn ma cà rồng Chạng vạng.

Tự truyện Tôi là Malala của Malala Yousafzai, được viết cùng với nhà báo Christina Lamb.
Tự truyện Tôi là Malala của Malala Yousafzai, được viết cùng với nhà báo Christina Lamb.

Ngày 12/7/2014, khi Liên Hiệp Quốc công bố ngày sinh nhật của Malala là Ngày Malala, cô gái phát biểu với đám đông rằng cô sẽ đại diện cho 57 triệu trẻ em không được đến trường trên khắp thế giới. Cùng năm nay, cô được nhận giải thưởng Nobel Hòa bình cùng với nhà hoạt động xã hội người Ấn Độ Kailash Satyarthi. Malala là người trẻ tuổi nhất được trao giải Nobel Hòa bình kể từ năm 1901 đến nay, theo tờ Guardian (Anh) ngày 10/10/2014. 

Cô tốt nghiệp Đại học Oxford danh tiếng, nhận được nhiều lời ủng hộ, động viên tích cực của bạn bè trong đó có phi hành gia Anna McClain. "Với rất nhiều người, việc tốt nghiệp đại học là bước đầu tiên dẫn đến sự thành công. Với em, quá nhiều điều vĩ đại đã thành hiện thực trước khi học đại học, và tôi không thể tưởng tượng được sẽ còn bao nhiêu điều vĩ đại em sẽ làm sau đó. Thế giới này thật may mắn khi có em", Anna McClain viết.

(Nguồn: Phụ nữ mới)

TAGS

Nỗ lực của những người làm báo ở vùng cao

Thanh Lê |

Không quản ngại khó khăn, vất vả, những người làm báo ở huyện miền núi Đakrông (Quảng Trị) hằng ngày luôn đam mê, sáng tạo, góp sức chuyển tải chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân. Đồng thời bám sát cơ sở, nắm bắt tình hình thực tế để phản ánh qua các tác phẩm báo chí, từ đó giúp cấp ủy, chính quyền trong định hướng phát triển kinh tế- xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

“Nồi cháo tình thương” ấm lòng người bệnh của nữ nhà báo hưu trí

Phương Nga - Kỉnh Ngọc |

Cứ như thường lệ, đúng 5h30 sáng những suất cháo thơm ngon, nóng hổi lại được gia đình nữ Nhà báo Ngô Phương Mai mang đến phát tận tay cho những người bệnh đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị).

Bác sĩ giấu tên ủng hộ viện phí cho sản phụ nghèo

Hưng Thơ |

Sản phụ nghèo vào viện, được chỉ định sinh mổ nhưng trên người không có đồng nào mang theo để nộp viện phí. Hay biết sự việc, một bác sĩ đề nghị giấu tên thông qua Phòng Điều dưỡng – Công tác xã hội của Trung tâm Y tế huyện Hải Lăng (Quảng Trị) đã hỗ trợ nộp viện phí kịp thời.

Trần Thị Kiều Anh - gương sáng học sinh 3 tốt

Minh Trang |

Đó là điều duy nhất mà tôi nghĩ đến trong lần đầu gặp Kiều Anh – học sinh lớp 12A1, Trường THPT Cam Lộ tại chương trình trao giải “Học sinh 3 tốt” được diễn ra tại Thái Nguyên đầu tháng 12 năm ngoái. Từ một cô bé khá nhút nhát, tự ti trong cuộc sống, em đã tự học tập, rèn luyện để thay đổi bản thân và thay đổi tương lai của chính mình.