Cầm cố nhà cửa để chữa bệnh

Trúc Phương |

Cuộc sống gia đình vốn không mấy khá giả khi mọi chi phí trong nhà đều phải trông cậy hoàn toàn vào đồng lương ít ỏi từ việc phụ thợ nề của chồng nay lại rơi vào bế tắc khi phát hiện ra vợ bị mắc căn bệnh ung thư vú. Đó là hoàn cảnh đầy éo le của cô Nguyễn Thị Hiền (sinh năm 1966) trú tại thôn Na Nẫm, xã Triệu Nguyên, huyện Đakrông (Quảng Trị).

 
Cô Hiền phải bỏ ngang quá trình hóa trị vì không đủ tiền. Ảnh: Trúc Phương 

Gia đình cô Nguyễn Thị Hiền vốn thuộc diện khó khăn trong xã. Cuộc sống nghèo khó khiến ba người con của cô phải nghỉ học từ sớm, vào Nam kiếm sống qua ngày nhưng cũng không thể khấm khá hơn. Vợ chồng cô ở quê, ruộng vườn không có, mọi trang trải trong nhà đều nhờ cậy vào đồng lương ít ỏi mà chồng cô kiếm được bằng công việc lặt vặt trong thôn và phụ thợ nề. Giữa năm 2019, cô Hiền liên tục phải chịu những cơn sốt kéo dài và đau tức ở ngực hành hạ. Sau vài lần làm các xét nghiệm, kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện TƯ Huế, cô Hiền biết mình đang mắc phải căn bệnh ung thư vú. “Lúc biết mình bị bệnh, mọi thứ xung quanh tôi dường như sụp đổ. Tôi không thể đứng nổi trên đôi chân của mình”, cô Hiền tâm sự.

Cách đây vài năm, vợ chồng cô được chính quyền địa phương và các mạnh thường quân giúp đỡ xây dựng một ngôi nhà cấp 4. Tuy nhiên để có kinh phí thực hiện hóa trị, xạ trị chữa bệnh, vợ chồng cô Hiền đành phải cầm cố tất cả những gì mình có, kể cả ngôi nhà. Thế nhưng số tiền chữa bệnh ngày một tăng dần theo thời gian. Những người con của cô chỉ có thể phụ giúp thêm một chút tiền chữa bệnh cho mẹ, bởi cuộc sống của họ cũng còn gặp khó khăn. Trước mắt, với gia đình cô Hiền, số tiền 300 triệu đồng rất lớn. Cho dù đã vay mượn khắp nơi, tìm đủ mọi cách thì cô vẫn không thể gom góp đủ số tiền ấy để chữa bệnh. Và dù đã được bác sĩ cảnh báo về mức độ nguy hiểm của căn bệnh cũng như ảnh hưởng của việc điều trị ngắt quãng nhưng vợ chồng cô Hiền đành lực bất tòng tâm. Thế nên quá trình điều trị của cô phải dừng lại giữa chừng. Trong ngôi nhà cấp 4 gia đình cô được chính quyền xã và các mạnh thường quân trao tặng, người phụ nữ có nước da tái xanh vì bệnh ấy vẫn thường lật giở hồ sơ bệnh án của mình mà không khỏi thở dài. Cô Hiền khóc, không biết đến bao giờ cái nghèo, bệnh tật mới hết đeo bám cuộc sống của gia đình cô?

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Hơn 500 tình nguyện viên tham gia hiến máu nhân đạo

Lệ Như |

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27.2 (1955-2020), ngày 11.2.2020, Công đoàn ngành y tế Quảng Trị phối hợp với Trung tâm Huyết học truyền máu, Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức Lễ hội Xuân hồng năm 2020.

Người chết nghi nhiễm virus Corona tại Lào bị mắc cúm thông thường

BTV |

Ba công dân Lào tại tỉnh Phongsaly tử vong trong giai đoạn dịch suy đường hô hấp cấp do virus Corona đang diễn ra phức tạp đã được xác nhận là do cúm thông thường.

Quảng Trị trang bị thêm 2 máy đo thân nhiệt từ xa ở 2 cửa khẩu quốc tế để chống dịch nCoV

Thanh Lê |

Sáng nay 11.2.2020, thông tin từ Sở Y tế  Quảng Trị cho biết, hiện ngành đã được trang bị thêm 2 máy đo thân nhiệt từ xa để phục vụ công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona (nCoV) gây ra.

Cấp phát 4.000 khẩu trang tại các điểm chợ ở Vĩnh Linh

Nguyên Đồng |

Hôm nay 11.2.2020, Huyện đoàn Vĩnh Linh (Quảng Trị) phối hợp với Công ty cổ  phần may mặc miền Trung tổ chức cấp phát miễn phí 4.000 khẩu trang cho các hộ tư thương và người dân khi đến mua sắm tại các điểm chợ chính trên địa bàn.