Người làm hết sức, sống hết mình cùng bóng đá

Nguyễn Trang |

Những ngày theo chân cầu thủ và người hâm mộ hòa vào không khí sôi nổi, hào hứng cổ vũ Giải Bóng đá nam vô địch tỉnh Quảng Trị năm 2020- Tranh Cup Huda, qua giới thiệu từ một người anh hiện đang là lãnh đạo trong ngành thể dục- thể thao, chúng tôi có cơ hội được biết đến một nhân vật đặc biệt. Anh tên là Nguyễn Khắc Thống, ở xã Vĩnh Giang, Vĩnh Linh (Quảng Trị).

“Tiếp lửa” cho bóng đá phong trào Quảng Trị

“Bầu Thống” là tên mà anh em cộng đồng bóng đá phong trào thường gọi anh Nguyễn Khắc Thống, người đồng hành với đội tuyển Vĩnh Linh tại Giải Bóng đá nam vô địch tỉnh Quảng Trị năm 2020. Anh Thống (sinh năm 1979) sinh ra, lớn lên tại Thanh Trì, Hà Nội. Anh bén duyên cùng người con gái gốc Cửa Tùng, Vĩnh Linh và vào đây lập nghiệp từ năm 2013 tại xã Vĩnh Giang.

Anh Thống (thứ 4 từ trái sang) cùng đội tuyển Vĩnh Linh thi đấu tại Giải Bóng đá nam vô địch tỉnh Quảng Trị năm 2020- Tranh Cup Huda. Ảnh: NT
Anh Thống (thứ 4 từ trái sang) cùng đội tuyển Vĩnh Linh thi đấu tại Giải Bóng đá nam vô địch tỉnh Quảng Trị năm 2020- Tranh Cup Huda. Ảnh: NT

Ngày đó, bóng đá phong trào còn rất mới mẽ. Vốn đam mê bóng đá, muốn tạo sân chơi thể thao lành mạnh ngay trên quê hương thứ hai, anh Thống tự mình đầu tư cải tạo, mua sắm bóng, vật liệu dựng khung thành tại khuôn viên sân bãi trống từng thôn, xóm. Ngày ngày tập luyện, khuyến khích mọi người cùng chơi bóng đá sau những giờ làm việc. Người tìm đến các sân cỏ tự phát của anh chơi bóng ngày mỗi đông. Thấy nhiều anh em dần hứng thú lại chơi bóng đá rất tốt, anh nung nấu ý tưởng, sau đó tập hợp những anh em vùng Đông huyện Vĩnh Linh có chung tình yêu với trái bóng tròn, thành lập nên đội bóng đá nam đầu tiên của huyện Vĩnh Linh vào năm 2013, lấy tên gọi Cửa Tùng Tiên Tửu. “Đây chính là xuất phát điểm của đội bóng Cua Đồng và Áo mưa Thống Thanh sau này”, anh Thống chia sẻ.

Từ thành phần ban đầu gồm cầu thủ các đơn vị Vĩnh Giang, Vĩnh Tân, Vĩnh Thành, Vĩnh Hiền, thị trấn Cửa Tùng, Hồ Xá, sau 7 năm phát triển, hiện đội bóng Áo mưa Thống Thanh mở rộng với sự góp mặt của lực lượng cầu thủ chất lượng trong làng bóng đá “phủi” tỉnh Quảng Trị. Ở những giải đấu tầm khu vực, anh Thống còn mời cả những cầu thủ tên tuổi từ Huế, Quảng Bình về chơi cho FC Áo mưa Thống Thanh.

Đặc biệt, muốn kết nối, xây dựng sân chơi lớn, từ năm 2016 anh Thống đứng ra tổ chức Giải bóng đá tranh cúp Áo mưa Thống Thanh, thu hút các đội bóng “phủi” toàn tỉnh cùng thi đấu. Trải qua 5 mùa, Giải bóng đá tranh cúp Áo mưa Thống Thanh ghi dấu ấn đậm nét trong làng bóng đá “phủi” Quảng Trị. Gần đây nhất, Giải bóng đá tranh cúp Áo mưa Thống Thanh sân 7 lần thứ V năm 2020 diễn ra vào tháng 6/2020 quy tụ 12 đội bóng tranh tài qua 3 bảng đấu gồm: FC Hồng Chơn Sport; FC Hồng Quân; FC Anh em; FC Hà Nam Anh; FC Friend Ship; FC Minh Tuấn; FC Future; FC Sunrie… Trên sân 7, các đội đều thi đấu hết mình, tạo nên những trận đấu gay cấn, hấp dẫn, thỏa lòng người hâm mộ môn thể thao vua. Cùng đội bóng và giải bóng riêng, anh Thống còn rất tâm huyết với phong trào bóng đá địa phương. Hiện hơn phần nửa cầu thủ đội Áo mưa Thống Thanh thi đấu cho Đội bóng đá nam Vĩnh Linh mỗi khi có giải đấu. Dưới sự dẫn dắt của “ông bầu”, kiêm huấn luyện viên Nguyễn Khắc Thống, FC Áo mưa Thống Thanh cũng như Đội bóng đá nam Vĩnh Linh trưởng thành, ngày càng phát huy khả năng, lối chơi đẹp, bản lĩnh để lại nhiều ấn tượng tại các giải đấu lớn, nhỏ do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hay cộng đồng bóng đá “phủi” tổ chức, các giải mở rộng tại tỉnh bạn.

Với bóng đá phong trào, vấn đề kinh phí để duy trì, phát triển đội bóng, giải đấu luôn rất nan giải. Dù nhận được sự quan tâm, ủng hộ từ nhiều phía song để làm nên một giải đấu cần ít nhất 70- 80 triệu đồng. Chưa kể đưa đội đi thi đấu các giải chi phí hết gần 50 triệu đồng/giải, mỗi năm bình quân 6- 8 giải. Hơn 7 năm gắn bó, nuôi dưỡng đam mê bóng đá “phủi”, ngoài nguồn được phân bổ nếu giải đấu do sở tổ chức, mọi chi phí của giải đấu, anh Thống đều sẵn sàng chi tiền túi cá nhân. Qua hàng chục giải, tính sơ bộ cũng đã vài trăm triệu đồng. Mặt khác, anh còn tích cực kêu gọi sự chung tay của các mạnh thường quân, doanh nghiệp, đẩy mạnh xã hội hóa thể thao nhằm động viên, cổ vũ thêm sức mạnh cho các cầu thủ nỗ lực thi đấu với phong độ tốt nhất. Đầu tư không ít công sức, tiền của song những phần thưởng nhận được sau các giải đấu, anh Thống đều công khai dùng vào hoạt động tập thể đội bóng, tuyệt nhiên không sử dụng cho mục đích cá nhân. Hơn ai hết, các thành viên được đích thân anh Thống mời về đầu quân cho đội bóng đều cảm nhận rõ sự trân trọng của anh dành cho bóng đá. Họ cảm phục cách anh Thống chơi, tận hưởng bóng đá hoàn toàn vô tư, không đặt nặng ăn thua, lại càng không vụ lợi. Vì vậy anh em cầu thủ đáp lại bằng tấm chân tình của dân bóng đá “phủi”. Dù đang đảm nhận bất kỳ công việc gì, ở đâu, cứ hễ anh Thống tập hợp luyện tập hay đá giải, anh em đều thu xếp nhiệt tình tham dự. Cũng như các đội bóng bạn, từ Gio Linh, Đông Hà, Hướng Hóa, Cam Lộ… đều vui vẻ nhận lời thi đấu giao hữu mỗi khi anh Thống có lời mời. Từ đó, bóng đá phong trào Quảng Trị ngày thêm sôi nổi, hấp dẫn với những giải đấu chuyên môn cao, thi đấu trên tinh thần fair- play.

Nuôi dưỡng niềm đam mê với trái bóng tròn

Bên cạnh dồn tâm huyết cho bóng đá, anh Thống cùng vợ làm chủ xưởng sản xuất áo mưa Thống Thanh, tạo việc làm cho gần 15 lao động, mức tiền công từ 4- 5 triệu đồng/người/tháng. Anh chị còn làm chủ cơ sở chuyên cung cấp mặt hàng hải sản tươi sống ra các tỉnh phía Bắc, trung tâm đào tạo lái xe, kinh doanh online. Để có ngày hôm nay, ít ai hình dung anh Thống hoàn toàn đi lên từ hai bàn tay trắng. Mồ côi mẹ năm 10 tuổi, thương cha vất vả nuôi 3 người con nhỏ dại, từ năm 13 tuổi, cậu bé Thống đã vừa học vừa nhận thêm việc phụ hồ để tự lo tiền đóng học, phần nào đỡ đần gia đình. Ở tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới” đã phải sớm đối mặt với “cơm, áo, gạo, tiền” song hễ có thời gian, Thống cùng chúng bạn lại tìm đến các sân cỏ, vui cùng trái bóng. Cũng từ đây, đam mê, khả năng chơi bóng đá của anh bộc lộ. Anh là một trong những cầu thủ triển vọng luôn được triệu tập vào đội tuyển thi đấu nhiều giải đấu lớn của huyện Thanh Trì, Hà Nội lúc bấy giờ. Sau khi hoàn thành việc học, anh Thống bôn ba làm đủ các nghề kiếm sống. Không có điều kiện đi theo bóng đá chuyên nghiệp song với tình yêu bóng đá luôn thường trực, lớn dần theo hành trình tạo dựng nên cơ nghiệp của anh.

Anh Thống tâm sự, bóng đá cho anh nhiều thứ, đến với bóng đá anh quên đi những vất vả mưu sinh thường ngày. Anh thấy vui, hạnh phúc nhất chính lúc hòa mình vào màu cờ sắc áo cổ vũ đội tuyển Việt Nam; ra sân chơi bóng, mở giải, dẫn dắt anh em đi đá phủi hay đơn giản lúc lặng lẽ quan sát cậu con trai út tập luyện hăng say cùng trái bóng tại Trung tâm Bóng đá cộng đồng do cầu thủ Văn Học thành lập. Đó chính là động lực để anh “làm hết sức, sống hết mình” cùng bóng đá. Ngoài ra, anh Thống còn được mệnh danh là mạnh thường quân với nhiều hoạt động thiện nguyện, vì an sinh cộng đồng ý nghĩa. Anh thường xuyên mở các giải đấu thể thao từ thiện hướng đến giúp đỡ những mảnh đời khó khăn, nổi bật có Giải bóng chuyền Chữ thập đỏ xã Vĩnh Giang với 6 mùa giải thành công. Ngoài ra, anh tận tâm chăm lo công tác khuyến học, khuyến tài, tiếp sức đến trường cho những học sinh nghèo. Đặc biệt, phối hợp các đơn vị trường học trên địa bàn khai mạc nhiều giải bóng đá U11 nhằm phát triển phong trào luyện tập thể thao trong lớp trẻ đi đến phát hiện, bồi dưỡng lực lượng kế cận triển vọng.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đỗ Văn Bình cho biết: “Những năm gần đây, bóng đá phong trào tỉnh Quảng Trị có quy mô ngày càng lớn, số lượng, chất lượng các giải đấu, đội bóng được nâng lên rõ rệt. Có được sự khởi sắc này, bên cạnh sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, ngành, đơn vị còn có nỗ lực lớn từ cộng đồng bóng đá “phủi”, đặc biệt là sự chung tay, góp sức của các “ông bầu” nhiệt huyết như anh Thống… Tin tưởng rằng với những điều kiện tốt, những nhân tố như vậy, phong trào bóng đá nói riêng, thể thao nói chung trên địa bàn tỉnh càng có cơ hội, nền tảng vững chắc để tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.”.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Phát hàng nghìn suất cơm miễn phí cho bệnh nhân ở khu cách ly Đà Nẵng

Thanh Nga |

“Khoảng ba giờ sáng mỗi ngày, chúng tôi cùng nhau nấu hàng trăm suất ăn. Tuy mệt mỏi nhưng mọi người nhìn nhau và ai nấy đều cười hạnh phúc vì đã hoàn thành bữa cơm cho các bệnh nhân trong khu cách ly tại bệnh viện Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng”, chị Lê Sao Mai, thành viên trong nhóm thiện nguyện chia sẻ.

Nỗ lực đi tìm bảo trợ cho người yếu thế

Mỹ Hằng |

Trong chuyến đi trao quà của các tổ chức từ thiện cách đây không lâu, tôi cứ ấn tượng mãi về hình ảnh chị Trần Thị Khánh Ly, hiện đang là Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Vĩnh Tú, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị), người phụ nữ ngoài tuổi 40 luôn nhanh nhẹn, nhiệt tình với công tác hội. Bằng tình thương và trách nhiệm với cộng đồng, nhiều năm qua chị luôn nỗ lực đi tìm, kết nối những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ người yếu thế vươn lên trong cuộc sống.

Đoàn viên thu gom lúa giúp gia đình có hai người đang được cách ly tập trung

Tây Long |

Ngày 3/8/2020, đoàn viên, thanh niên Chi đoàn thôn Kim Giao, xã Hải Dương, huyện Hải Lăng (Quảng Trị) đã đến tận nhà, giúp đỡ một gia đình có cả vợ và chồng đang được cách ly tập trung thu gom, cất trữ lúa.

Những bóng hồng “2 giỏi” trên đất Vĩnh Linh

Nguyên Đồng |

Trong 29 cá nhân tiêu biểu vinh dự được biểu dương tại Hội nghị điển hình tiên tiến trong công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động và phong trào thi đua “Giỏi việc nước- đảm việc nhà” giai đoạn 2010- 2020 do Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị tổ chức, có 2 đại diện đến từ “đất thép” Vĩnh Linh (Quảng Trị).