Sa Mù, điểm hẹn với hoa rừng

Phan Tân Lâm |

Nằm trên dãy Trường Sơn giáp với tuyến biên giới Việt- Lào, đèo Sa Mù dài hơn 18 km thuộc khu Bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa (Quảng Trị), đỉnh đèo có độ cao hơn 1.550 m so với mực nước biển.

Thời tiết khu vực đèo Sa Mù thường thay đổi trong ngày, trong cùng thời gian nhưng có thể phía Nam đèo Sa Mù trời đang nắng đẹp, ngược lại phía Bắc trời lại đổ mưa. Đặc biệt về mùa đông khí hậu trên đỉnh Sa Mù hết sức khắc nghiệt, gió mùa Đông bắc cứ thổi suốt ngày đêm, sương giăng kín lối, đôi lúc người đi đường chỉ cách nhau khoảng 10 m đã không thể nhìn thấy nhau.

Mùa xuân, dọc hai đường Hồ Chí Minh vắt qua đỉnh Sa Mù có rất nhiều loài hoa rừng đua nhau khoe sắc, nhiều nhất là hoa mua mà người Vân Kiều gọi là hoa “Líc Chiếc” luôn rực rỡ vào những ngày nắng, hoa cây “Rà đẹt lửa” màu đỏ như thắp lửa gọi hè, hoa cây Lim sét Bắc Bộ màu vàng nhìn cứ ngỡ hoa mai…

Sa Mù còn nổi tiếng với nhiều giống tre khác nhau, trong đó có loài tre “A ho” thân lớn, cứng có thể dùng để làm nhà, làm hàng thủ công như thìa, nỉa, ống đựng đồ, còn loài “Len xanh” thân nhỏ, thẳng mọc trên núi cao dùng để làm ống hút…

Nhờ công tác bảo vệ của lực lượng kiểm lâm và khu Bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa và đồng bào Vân Kiều ở Hướng Phùng, Hướng Việt, Hướng Lập…nên Sa Mù vẫn còn giữ được nhiều cánh rừng nguyên sinh, là tổ ấm chung của rất nhiều loài thú và chim quý trên dãy Trường Sơn.

Từ thành phố Đông Hà ngược Quốc lộ 9 đến thị trấn Khe Sanh rồi rẽ về phía Bắc theo nhánh Tây đường Hồ Chí Minh với toàn bộ quãng đường khoảng hơn 100 km, vào những ngày đẹp trời, du khách sẽ có dịp được ngắm mây trên những dãy núi trùng điệp, ngắm muôn cây khoe sắc lá và hoa và nghe chim hót líu lo... Sa Mù là điểm dừng chân quyến rũ dành cho những ai yêu mến thiên nhiên, muốn được hòa mình với hoa lá và chơi vơi cùng mây ngàn gió núi.

Cây Lim sét Bắc Bộ nở hoa​
Cây Lim sét Bắc Bộ nở hoa​
Hoa của cây Ra đẹt lửa rực rỡ sắc màu​
Hoa của cây Ra đẹt lửa rực rỡ sắc màu​
Hoa Mua, tiếng Vân Kiều gọi là hoa “Líc Chiếc”​ càng trở nên rực rỡ vào ngày nắng suốt cả mùa Hạ.​
Hoa Mua, tiếng Vân Kiều gọi là hoa “Líc Chiếc”​ càng trở nên rực rỡ vào ngày nắng suốt cả mùa Hạ.​
Một khu rừng nguyên sinh trên đỉnh Sa Mù​
Một khu rừng nguyên sinh trên đỉnh Sa Mù​
Loài tre nhỏ trên đỉnh Sa Mù được sử dụng làm các mặt hàng thủ công​
Loài tre nhỏ trên đỉnh Sa Mù được sử dụng làm các mặt hàng thủ công​
Nhánh Tây đường Hồ Chí Minh vắt qua đỉnh Sa Mù thường thưa vắng người qua lại​
Nhánh Tây đường Hồ Chí Minh vắt qua đỉnh Sa Mù thường thưa vắng người qua lại​
Một nhóm du khách ngước ngoài chụp ảnh các loài chim trên đỉnh Sa Mù​
Một nhóm du khách ngước ngoài chụp ảnh các loài chim trên đỉnh Sa Mù​

TAGS

Cần hiểu đúng về Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ

P.V |

Hôm nay, 3/4/2020, Văn phòng Chính phủ ban hành văn bản số 2601/VPCP-KGVX  truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Nội dung như sau: 

Cây cô đơn sau "biến cố lột vỏ" nhận được nhiều quan tâm từ cộng đồng

Hoàng Hà |

Một tấm biển báo cấm xả rác, một chiếc xoa tưới nước tầm 20 lít ở Cây cô đơn (hồ thuỷ điện Rào Quán, Hướng Tân, Hướng Hoá, Quảng Trị) là những dụng cụ thể hiện động thái của những người có trách nhiệm, yêu thiên nhiên sau “biến cố” Cây cô đơn bị “bức tử” bằng cách lột vỏ.

“Cột điện nở hoa” ở Cam Lộ

Kim Nhung |

Hướng tới kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 - 26/03/2020), Đoàn cơ sở xã Cam Chính (Cam Lộ, Quảng Trị) đã triển khai thực hiện mô hình “Cột điện nở hoa” thu hút sự tham gia của đoàn viên, thanh niên trên địa bàn xã.

Học nghề trồng hoa cúc

Phan Việt Toàn |

Hội Phụ nữ xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong (Quảng Trị) phối hợp với Trường Trung cấp Nông nghiệp và PTNT tỉnh đã mở lớp dạy nghề trồng hoa cúc cho 35 học viên.