Thông điệp hòa bình trong lễ khai giảng

Tây Long |

Mong muốn để lại dấu ấn đẹp trong lòng học sinh, hằng năm, cán bộ, giáo viên Trường Liên cấp Hội nhập Quốc tế iSchool Quảng Trị dành nhiều thời gian, tâm huyết cho buổi lễ khai giảng. Năm nay, với những cách làm hay, các thầy, cô giáo đã gieo vào lòng học sinh thông điệp hòa bình.

Năm nào cũng vậy, học sinh iSchool Quảng Trị luôn háo hức mong chờ buổi lễ khai giảng. Sự mong chờ ấy xuất phát từ nhiều điều. Một trong những lý do quan trọng nhất là tham dự lễ khai giảng do nhà trường tổ chức, các em được khơi dậy động lực, truyền cảm hứng để bắt đầu một năm học mới với niềm hân hoan, tràn đầy hứng khởi. Từ sự trăn trở và nỗ lực của cán bộ, giáo viên, nhân viên iSchool Quảng Trị, lễ khai giảng năm nay đã có nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức.

Cán bộ, giáo viên và học sinh iSchool Quảng Trị thả bồ câu gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa trong năm học mới - Ảnh: TÂY LONG
Cán bộ, giáo viên và học sinh iSchool Quảng Trị thả bồ câu gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa trong năm học mới - Ảnh: TÂY LONG
Chuyện trò với phóng viên, Hiệu trưởng iSchool Quảng Trị Dương Thị Thu Trang cho biết, thời gian qua, cán bộ, giáo viên nhà trường rất quan tâm đến việc giáo dục, nhen lên tình yêu hòa bình trong lòng học sinh. Ngay tại tiền sảnh của nhà trường, lá cờ Tổ quốc lớn được thiết kế, đặt ở vị trí trang trọng nhất, bao quanh là quốc kỳ các quốc gia khác. Trong năm học, hoạt động giáo dục tình yêu hòa bình luôn được cán bộ, giáo viên lồng ghép đưa vào các tiết học, hoạt động trải nghiệm, buổi ngoại khóa...

Mới đây, nhà trường vừa tổ chức cho học sinh tham gia cuộc thi thiết kế pa nô, áp phích, tranh, ảnh cổ động về khát vọng hòa bình. Cô Thu Trang chia sẻ: “Học tập, làm việc trong bầu không khí ấy, mỗi cán bộ, giáo viên, học sinh iSchool Quảng Trị đều hiểu sâu sắc giá trị của hòa bình. Vì thế, khi tỉnh tổ chức Lễ hội Vì hòa bình, thầy và trò trong trường đều mong muốn góp tiếng nói, hành động. Đó cũng là lý do thôi thúc chúng tôi chọn thông điệp ý nghĩa này gửi gắm ngay trong buổi lễ khai giảng năm học mới”.

Để hiện thực hóa ý tưởng, hơn 1 tháng trước khi lễ khai giảng được tổ chức, cô Thu Trang và các cán bộ, giáo viên iSchool Quảng Trị đã miệt mài lên ý tưởng, xây dựng kế hoạch, chuẩn bị mọi công việc...

Nhiều cuộc họp đã được nhà trường tổ chức để trao đổi, thảo luận, qua đó có một kịch bản chỉn chu nhất. Các cán bộ, giáo viên cũng không quên lắng nghe ý kiến, mong muốn của học sinh, phụ huynh. Ngay sau đó, mọi người cùng nhau đưa nhiều hoạt động vào lễ khai giảng như: trồng cây xanh; thả chim bồ câu; chương trình văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu hòa bình, quê hương, đất nước; hô vang 6 giá trị cốt lõi của trường...

Như một nét đẹp truyền thống, năm nay, iSchool Quảng Trị tiếp tục gửi gắm thông điệp hòa bình qua những cánh chim bồ câu. Hơn 50 chú chim bồ câu đã được cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh nhà trường thả lên bầu trời. Ít ai biết, ngay trong lần đầu tổ chức hoạt động này, lãnh đạo nhà trường đã cân nhắc lựa chọn giữa việc thả chim bồ câu hay bóng bay như thường thấy.

Cuối cùng, các thầy, cô đã thống nhất lựa chọn thả chim bồ câu. Ngoài thông điệp hòa bình, cán bộ, giáo viên tại trường mong muốn hướng học sinh đến những điều tốt đẹp, giúp các em hiểu thêm ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường, động vật...

Một trong những điểm mới của buổi lễ khai giảng năm nay là iSchool Quảng Trị đã đưa trồng cây trở thành hoạt động chính. Hoạt động này nằm trong dự án “Ươm mầm xanh hy vọng” do phụ huynh, học sinh và các nhà tài trợ chung tay xây dựng với mong muốn giúp iSchool Quảng Trị thêm xanh, xứng đáng với vị trí top 10 công trình xanh, bền vững khu vực châu Á.

Trong không khí vui tươi, cán bộ, giáo viên, phụ huynh học sinh nhà trường đã cùng nhau trồng 100 cây xanh tại khuôn viên trường. Ngay sau lễ khai giảng, học sinh các lớp được bàn giao, trực tiếp chăm sóc, bảo vệ cây. Không chỉ điểm tô cho bức tranh sắc màu của nhà trường, việc cùng nhau vun xới, chăm sóc cây giúp học sinh cảm thấy như đang gieo trồng ước mơ, bồi đắp hy vọng về một năm học mới xanh tươi.

Những nỗ lực và thông điệp mà cán bộ, giáo viên iSchool Quảng Trị gửi gắm đã chạm vào lòng học sinh. Chuyển từ TP. Hồ Chí Minh ra Quảng Trị học tập, em Nguyễn Hoàng Trung Hải, học sinh lớp 6A rất vui mừng vì tìm thấy môi trường học tập mới, phù hợp. Tham gia lễ khai giảng, được cùng bạn bè thả chim bồ câu lên nền trời xanh, Hải rất hạnh phúc. Việc làm nhỏ trong buổi lễ khai giảng giúp cậu như nhân lên niềm tin, hy vọng vào một năm học mới thắng lợi.

“Trước đây, em chưa bao giờ được tham gia hoạt động như thế này trong lễ khai giảng. Vì thế, việc thả chim bồ câu khiến em có những cảm xúc khó tả. Em mong mình sẽ có những trải nghiệm đẹp cùng thầy, cô và các bạn trong năm học mới này”, Trung Hải nói.

Khác với Trung Hải, em Võ Trần Diễm Phương, học sinh lớp 12A đã có nhiều năm gắn bó với iSchool Quảng Trị. Dẫu vậy, Phương vẫn luôn trông đợi những buổi lễ khai giảng do nhà trường tổ chức. Bởi, trong mỗi buổi lễ, em và các bạn lại có trải nghiệm mới và trưởng thành thêm từ những bức thông điệp mà thầy cô gửi gắm.

Năm nay, được cùng giáo viên, phụ huynh và các bạn trồng cây xanh trong lễ khai giảng, Phương rất xúc động. “Là học sinh cuối cấp, em và các bạn đều mong muốn được lưu lại thật nhiều dấu ấn, kỷ niệm với mái trường iSchool thân thương. Năm nay, chúng em rất vui khi được trồng cây và nhận nhiệm vụ chăm sóc hằng ngày. Trồng cây cũng giống như trồng người.

Là những người trồng cây, chúng em sẽ hiểu thêm công việc của thầy, cô và ý thức sâu sắc hơn trách nhiệm bảo vệ môi trường. Chúng em sẽ cố gắng giữ cho cây xanh của tập thể mình phát triển thật tốt. Sau này, khi đã tốt nghiệp và có dịp trở lại trường, chúng em sẽ hạnh phúc biết bao khi thấy những cây xanh mình vun trồng, chăm sóc năm nào”, Diễm Phương tâm sự.

Theo cô Dương Thị Thu Trang, sau 5 năm hình thành, phát triển iSchool Quảng Trị đã giúp học sinh trưởng thành trong môi trường giáo dục hiện đại, giàu nhân văn. Cùng nền tảng kiến thức vững chắc, học sinh được trang bị kiến thức và những kỹ năng cần thiết của một công dân toàn cầu. “Việc gieo thông điệp ý nghĩa vào lòng học sinh trong những hoạt động của nhà trường, đặc biệt là lễ khai giảng chính là quyết tâm, mong muốn của cán bộ, giáo viên.

Chúng tôi mong muốn sẽ xây dựng một thế hệ những người trẻ hội tụ nhiều đức tính tốt đẹp, đặc biệt là có một trái tim yêu chuộng hòa bình. Rất nhiều máu xương của lớp người đi trước đã đổ xuống cho nền hòa bình hôm nay. Vì thế, chúng ta cần trân quý, gìn giữ và phát huy thành quả tốt đẹp ấy”, cô Thu Trang nói.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THCS Nguyễn Trãi

Trúc Phương |

Hòa chung không khí nô nức của “Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường”, sáng nay 5/9, Trường THCS Nguyễn Trãi, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh tổ chức lễ khai giảng năm học 2024 - 2025. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng đến dự.

Tặng sách cho Phòng đọc “Khát vọng hòa bình”

Minh Đức |

Nhân kỷ niệm 79 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945 - 2024), sáng nay 4/9, Tổng Biên tập Báo Quảng Trị, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Trương Đức Minh Tứ đã trao sách của nhiều nhà văn, nhà thơ trong nước tặng Phòng đọc “Khát vọng hòa bình” của Chi hội Nhà văn Việt Nam tỉnh Quảng Trị.

Ước nguyện Hòa bình

Phạm Xuân Dũng |

Hòa bình là ước mơ, khao khát từ nghìn xưa của cha ông ta. Có thể thấy điều này suốt chiều dài lịch sử và quan niệm của những vĩ nhân.

Nhà Thiếu nhi Quảng Trị: Khai giảng hoạt động hè năm 2024

Lệ Như |

Ngày 31/5, Nhà Thiếu nhi Quảng Trị tổ chức chương trình Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6; khai giảng hoạt động hè năm 2024; phối hợp với Hội cựu Chiến binh tỉnh tổ chức tổng kết, trao giải và triển lãm tranh chủ đề “Theo bước chân chiến sĩ Điện Biên”. Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Thị Lan Hương tham dự.