Hậu tiếng súng kinh hoàng mùng 2 Tết: Cần hướng về nhau bằng tình thương

Hồng Kiên |

Đêm 26/1/2020 (mùng 2 tết Canh Tý), các gia đình đang đón năm mới thì tiếng súng vang lên xé tan bầu không khí đầu xuân. 

Vụ án dùng súng bắn 3 người thương vong ở thôn Tân Hào (Tân Liên, Hướng Hoá, Quảng Trị) làm rúng động người dân trong và ngoài tỉnh vào những ngày đầu năm mới.

Đêm kinh hoàng

Theo chị T.L, người trú ở thôn Tân Liên cho biết, ông Nguyễn Ngọc Lễ (SN 1974) là người đàn ông chưa vợ làm nghề cơ khí. Dù chưa có vợ nhưng đã cất nhà riêng, công việc khá ổn định. Ông Lễ yêu chị Hạnh (Võ Thị Hạnh, SN 1977) cũng khá lâu nhưng bị gia đình chị Hạnh ngăn cấm. Đặc biệt những đứa con của chị Hạnh. Do bị ngăn cấm, trong tết ông Lễ đã có lần doạ sẽ “trả thù” những người can ngăn tình cảm giữa hai người. 
 
 Thôn Tân Hào (Tân Liên, Hướng Hoá) nơi xảy ra vụ án.

Chị Hạnh chồng mất đã lâu, chị ở vậy nuôi các con cho đến lúc gặp sự cố. Những ngày giáp tết, chị Hạnh đưa 2 con (Hương sinh năm 1998 và Hiếu sinh năm 2006) ra quê chồng ở Thanh Hoá thắp hương. Đến ngày 26/1 (mùng 2 tết) mới trở về nhà ở Tân Liên ăn tết.

Khoảng 20 giờ ngày 26/1, lúc cả ba mẹ con đang sinh hoạt ở nhà thì ông Lễ cầm súng vào bắn. Sau khi nghe 3 phát súng nổ, người dân trong thôn chạy đến thì thấy ông Lễ chạy xe từ nhà chị Hạnh ra. Họ phát hiện 3 mẹ con bê bết máu. Chị Hạnh không qua khỏi. Hai người con được đưa đi cấp cứu ở Trung tâm Y tế huyện Hướng Hoá rồi chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị trong tình trạng nguy kịch.
 
 Các nạn nhân được cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Hướng Hoá.

Đêm hôm ấy, người dân thôn Tân Hào dường như không ngủ. Họ ám ảnh, sợ hãi vì nghi can vẫn chưa bị bắt.

“Điềm báo” từ chiếc xe tang

Bây giờ vào thôn Tân Hào dường như không khí xuân không còn. Thay vào đó là sự buồn đau, oán hận và những lời bàn tán xoay quanh câu chuyện tình buồn của những người xấu số.
 
 Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án

Sau khi gây án xong, đêm hôm ấy ông Lễ bỏ trốn. Khoảng 9h sáng 27/1 (tức mùng 3 Tết), người dân phát hiện thi thể ông Lễ nằm trên đồi cà phê ở thôn Tân Hào, cách địa điểm gây án chừng 2km. Ông Lễ được xác định là tự sát bằng khẩu súng gây án và để lại bức thư tuyệt mệnh. Theo một người dân sống nơi này cho biết, nửa đêm hôm trước, dân làng nghe tiếng súng trên đồi nhưng không ai để ý. Đến sáng thì phát hiện thi thể ông Lễ bên cạnh khẩu súng. 

Theo người dân trong thôn, ông Lễ từng gây án và từng bị đi tù. Ra tù ông làm nhiều nghề để kiếm sống, trong đó có nghề cơ khí là nghề mưu sinh lâu nhất. Trong tết, thôn Tân Hào có đặt ông Lễ làm một chiếc xe tang để phục vụ trong việc tang chế của thôn. Chiếc xe tang đã hoàn thành. “Chiếc xe này giờ đưa 2 người xấu số ra nghĩa trang. Nó như một điềm báo xấu cho người làm ra nó”, một người dân thở dài cho biết.

 

Hai đứa con mồ côi không cha mẹ

Chồng chị Hạnh mất trong một vụ tai nạn vào năm 2010. Từ đó đến nay chị ở vậy nuôi con. Chị là giáo viên một trường tiểu học trên địa bàn huyện, tính hiền lành, sống chan hoà với mọi người.

Sau đêm oan nghiệt, chị ra đi bỏ lại hai đứa con. Cháu lớn tên Hương hiện học đại học năm cuối ở TP. Hồ Chí Minh, cháu nhỏ tên Hiếu học lớp 8 ở huyện Hướng Hoá. Hai cháu học giỏi, ngoan hiền.

Hiện tại, theo bác sĩ Trịnh Minh Hưng - Khoa Hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, 2 bệnh nhân nhập viện với vết thương ở phổi do đạn bắn từ phía sau xuyên qua người. Sau ca phẫu thuật, 2 bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, hiện đang trong tình trạng an thần thở máy.

Thấu hiểu được sự mất mát bất hạnh của những đứa con mồ coi cả cha lẫn mẹ và đang gặp hoạn nạn. Sáng 27/1, cộng đồng mạng ở khu vực tỉnh Quảng Trị đã kêu gọi chung tay ủng hộ, chia sẻ mất mát đối với gia đình xấu số.

Trên Facebook cô Nguyễn Thanh Nga, Hiệu trưởng Trường PTTH Hướng Hoá viết: "Hai bạn nhỏ trong hình nay đang được cấp cứu tại bệnh viện tỉnh Quảng Trị. Sau vụ nổ súng đêm qua, mẹ em đã ra đi mãi mãi, bố em mất lúc hai chị em còn bé xíu. Hương từng nương nhờ cửa Phật một thời gian dài, Hiếu nay học lớp 8A, Trường THCS Tân Liên, em học rất giỏi. Rất mong gia đình mình giúp hai em qua cơn nguy kịch này".

Status kêu gọi ủng hộ này nhận được hơn 1,5 ngàn lượt chia sẻ và nhận được sự đồng lòng ủng hộ bằng tiền mặt từ cộng đồng cả nước.
 

Còn trên Facebook của thầy Lý Chí Thành, giáo viên Trường PTTH Hướng Hoá viết: "Không có nỗi đau nào lớn hơn với gia cảnh 2 cháu Ngô Thị Diệu Hương và Ngô Văn Đức Hiếu. Năm 2010 bố ra đi để lại 3 mẹ con chị Hạnh, một mình chị gồng gánh nuôi con, cháu Hương giờ đã học năm cuối Trường Kinh tế Sài Gòn, cháu Hiếu học lớp 8 Trường THCS Tân Liên, cả 2 cháu đều chăm, ngoan học giỏi. Thế rồi đêm mùng 2 tết định mệnh, chỉ vì những vướng mắc trong tình cảm người đàn ông tên Lễ đã dùng súng bắn cả 3 mẹ con. Chị Hạnh đã ra đi, 2 cháu đều bị thủng phổi đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, cháu lớn lúc mê lúc tỉnh, cháu bé đang hôn mê kéo dài.

Gia đình không còn ai, cuộc sống 2 cháu sau này sẽ biết dựa vào ai. Mọi người cùng chung tay cứu giúp 2 cháu ạ".

Và còn nhiều Facebook và các mạnh thường quân khác chia sẻ nỗi đau quá lớn đối với 2 người con ở lại.

Ở đâu đó còn có những con người sống “lạc nhịp” muốn  cướp đi sinh mạng của đồng loại thì cũng có rất nhiều người hướng về nhau bằng tình thương và lẽ phải.

TAGS

Đến chợ để mua “cái lộc đầu năm”

Thục Quyên |

Ngày 26.1.2020 (ngày mùng 2 Tết), trong lúc ở nhiều nơi, mọi người đang nô nức du xuân đón tết, hay tham gia những trò chơi, những lễ hội dân gian… thì ở chợ Đông Hà (Quảng Trị), mặc dù thời tiết không thuận lợi nhưng bà con nhân dân vẫn họp phiên chợ đầu năm. 

Chợ Đình Bích La tết Canh Tý 2020

Võ Linh |

Rạng sáng mùng 3 Tết Canh Tý (2020) diễn ra phiên chợ năm họp một lần.

Kêu gọi chung tay giúp đỡ nạn nhân vụ dùng súng bắn đêm mùng 2 Tết

Tân Tiến |

Sáng ngày 27/01/2020 (mùng 3 Tết), cộng đồng mạng khu vực tỉnh Quảng Trị đã đồng loạt kêu gọi giúp đỡ gia đình nạn nhân bị bắn đêm mùng 2 Tết.

Chặn virus Corona từ cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, La Lay

Công Điền |

Ngành Y tế tỉnh Quảng Trị đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ hành khách nhập cảnh qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh.