Thư chúc mừng Đại lễ Phật đản năm 2020 - Phật lịch 2564

PV |

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã có Thư chúc mừng nhân dịp Đại lễ Phật đản năm 2020 - Phật lịch 2564.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thực hiện nghi lễ tắm Phật nhân dịp Đại lễ Phật đản. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thực hiện nghi lễ tắm Phật nhân dịp Đại lễ Phật đản. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Ngày 4/5, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã có Thư chúc mừng nhân dịp Đại lễ Phật đản năm 2020 - Phật lịch 2564.

Nội dung bức thư như sau:

"Nhân dịp Đại lễ Phật đản năm 2020 - Phật lịch 2564, thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi chân thành gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới chư vị giáo phẩm, các vị tăng, ni và toàn thể đồng bào phật tử Việt Nam.

Đại lễ Phật đản năm nay diễn ra trong bối cảnh nước ta và thế giới đang trải qua nhiều khó khăn do dịch COVID-19 gây ra.

Phát huy truyền thống “đồng hành cùng dân tộc,” trong thời gian qua, các cấp Giáo hội và đồng bào phật tử trong và ngoài nước đã tích cực hưởng ứng và thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19” với rất nhiều hành động, nghĩa cử cao đẹp; vừa chấp hành tốt các quy định của Nhà nước về phòng, chống dịch, vừa tham gia ủng hộ vật chất và tinh thần; chung sức, đồng lòng cùng với Đảng, Nhà nước và các tầng lớp Nhân dân cơ bản đẩy lùi được dịch COVID-19.

Thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi trân trọng ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những đóng góp to lớn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và đồng bào phật tử trong và ngoài nước.

Đại lễ Phật đản năm nay cũng diễn ra cùng với các sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước và dân tộc: Kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, 134 năm Ngày Quốc tế lao động, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tôi mong rằng Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư tôn đức giáo phẩm và toàn thể tăng, ni và đồng bào phật tử tiếp tục phát huy hơn nữa sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc với tinh thần “hộ quốc, an dân” và lòng từ bi, cứu khổ, độ sinh của Phật giáo để cùng Nhân dân cả nước vượt qua khó khăn, chiến thắng dịch COVID-19, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao vị thế của đất nước.

Chúc các cấp Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư tôn đức giáo phẩm và toàn thể tăng, ni và đồng bào phật tử trong và ngoài nước đón một mùa Phật đản an lạc, đoàn kết, thắm tình đồng đạo.

Thân ái!"

(Nguồn: VietNam +)

TAGS

Nhà văn Xuân Đức với khát vọng thống nhất non sông

Xuân Dũng |

Trong các sáng tác của nhà văn Xuân Đức thì tiểu thuyết “Người không mang họ” (xuất bản năm 1983, được giải thưởng Nhà nước về VHNT năm 2007) là một cuốn tiểu thuyết thú vị dù nó chưa phải là tác phẩm tiêu biểu nhất của ông.

Đông Hà trong bước đi thời gian

Nguyễn Bội Nhiên |

Bao giờ cũng thế, niềm thương nhớ những cánh đồng, những con đường và những dòng sông ở quê nhà trong những tháng ngày bình dị của Xuân, Hạ, Thu, Đông thường thôi thúc tôi trở về để lại được đi trên những cánh đồng, những con đường và dòng sông ấy.

Điềm tĩnh trong bão, đó là Việt Nam

Lê Châu |

Giữ được tâm thế bình thường ở mức cao nhất có thể trong bối cảnh cả thế giới đảo lộn bất thường vì COVID-19, đó chính là điều phi thường mà Việt Nam đã làm được trong cuộc chiến với dịch bệnh. Điềm tĩnh trong bão, đó là Việt Nam.

Nón Lá

Nguyễn Bội Nhiên |

Là người Việt Nam, không ai trong đời không một lần nhìn thấy gương mặt của bà, của mẹ, của chị, của em, của người con gái mình thương trong vành nón. Những chiếc nón từ lúc trắng tinh màu lá cho đến khi ngả màu thời gian bao đời nay đã là hình ảnh quen thuộc, thân thiết trong cuộc sống và tâm hồn quê hương.