LON này hết nước rồi, lấy LON khác...

LÊ PHI LONG |

Trời mấy ngày nay nắng cực điểm, nắng thì phải uống nước, làm LON Coca-Cola cho đỡ khát; LON này hết nước thì ta lại làm LON khác cho đỡ khát chứ...

1. Ai cũng cần nước, không biết chị LON đã hết nước chưa chứ thấy mệt với chuyện LON này quá.

Bộ Văn hoá yêu cầu Coca-Cola chấn chỉnh quảng cáo vì... thiếu thẩm mỹ.

Nguyên nhân được cho là cụm từ "Mở lon Việt Nam" trong quảng cáo Coca-Cola không phù hợp thuần phong mỹ tục Việt Nam...

https://tuoitre.vn/xon-xao-vi-mot-tu-lon-ma-tu-lon-co-toi-tinh-gi-20190629214310355.htm

2. Không phải như nước ở trong LON "không hợp thuần phong mỹ tục Việt Nam", hiện người dân miền Trung đang rất cần nước để qua đợt đại hạn.

Hơn 15.000 người dập cháy rừng, hơn 150 ha rừng ở Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình bị thiêu rụi. Đã có 2 người chết, lửa cháy kéo dài nhiều ngày.

Sau khi từ Thủ đô về bắt tay và chỉ đạo phải thế này, phải thế khác, lãnh đạo hỏi: “Có cần điều trực thăng, điều cái gì tham gia chữa cháy hay không?”.

Không biết các lãnh đạo địa phương trả lời thế nào, nhưng chuyện này như một câu trả lời xót xa: trong lúc mang nước tiếp sức cho con trai và hỗ trợ các chiến sĩ dập lửa, bà Hoa đã bị ngọn lửa bủa vây và thiêu cháy tại chỗ.

https://m.baomoi.com/noi-don-dau-tot-cung-cua-gia-dinh-nguoi-phu-nu-di-cuu-rung-bi-thieu-chay/c/31288373.epi

https://m.plo.vn/thoi-su/hon-15000-nguoi-dap-chay-rung-o-ha-tinh-nghe-an-843299.html

3. Làm vài LON có nhiều nước cho cơn hạ hỏa nhé các anh chị PV, sợ đếch gì, hãy đấu tranh vì công lý.

Liên tục trong nhiều ngày qua, nhóm biên tập viên, phóng viên báo Tuổi Trẻ thực hiện loạt bài điều tra Asanzo - hàng Trung Quốc 'đội lốt' hàng Việt bị đe dọa.

Nhóm nhà báo này đã bị khủng bố liên tục qua mạng xã hội Facebook, tin nhắn điện thoại. Đồng thời xuất hiện nhiều đối tượng lạ mặt đi trên ôtô đến trước tòa soạn báo Tuổi Trẻ. 

Nhóm này cử người ngồi canh tại các quán cà phê trên đường Hoàng Văn Thụ, Trần Khắc Chân (Q.Phú Nhuận, TP.HCM) để theo dõi các phóng viên Tuổi Trẻ.

https://tuoitre.vn/phong-vien-tuoi-tre-bi-de-doa-20190627221454003.htm

4. Chừ có LON nhiều nước ông này cũng không thể xơi được rồi, chắc phải truyền nước mới ổn.

GĐ Sở GDĐT tỉnh Sơn La, đang bị ốm, phải điều trị nên chưa thể làm việc với đoàn công tác của Ủy ban kiểm tra Trung ương.

Đau hơn, UBND tỉnh Sơn La đã thu hồi quyết định nghỉ hưu ban hành trước đó đối với ông ấy. Hạ cánh không an toàn.

https://nld.com.vn/thoi-su/giam-doc-so-gd-dt-son-la-om-khong-the-lam-viec-voi-uy-ban-kiem-tra-trung-uong-2019062914344923.htm

5. Cũng như ông GĐ Sở GDĐT Sơn La, nguyên PGĐ Sở VHTT-DL tỉnh Thanh Hóa chắc cũng phải truyền nước chứ có LON nhiều nước cũng chịu.

Ngoài ra, 2 người khác cũng bị tóm là PGĐ Trung tâm huấn luyện - thi đấu TDTT tỉnh và trưởng bộ môn đấu kiếm.

Nguyên nhân bị khởi tố là đã "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", gây thất thoát kinh phí của Nhà nước.

Đúng là, vị trí nào cũng được, cứ chơi LON nhiều nước và làm giàu theo cách của mình

https://tuoitre.vn/bat-nguyen-pho-giam-doc-so-vh-tt-dl-toi-loi-dung-chuc-vu-quyen-han-20190630111558968.htm

6. Có nhiều chuyện rất là zui, cứ xảy ra việc, người dân lãnh hậu quả đã rồi mới thấy có... khoảng trống pháp lý.

Có tình trạng doanh nghiệp lợi dụng những khoảng trống pháp lý để lừa đảo, tổ chức tour 0 đồng rồi dụ khách hàng mua sản phẩm với giá cao trong khi cơ quan chức năng không xử lý được

https://nld.com.vn/thoi-su/vu-dang-cay-voi-tour-du-lich-0-dong-cong-ty-ishiba-viet-nam-choi-bay-choi-bien-20190628222330305.htm?utm_source=baomoi&utm_medium=oga&utm_campaign=share

7. Chuyện này cũng thế, theo vụ ASANZO, mới phát hiện ra rằng Việt Nam chưa có quy định về tiêu chí để hàng hóa được ghi nhãn sản xuất tại Việt Nam nên người tiêu dùng trong nước không có căn cứ để phân biệt thế nào là hàng "Made in Viet Nam”

https://ictnews.vn/thoi-su/nong-asanzo-sunhouse-cuc-xuat-nhap-khau-thua-nhan-chua-co-quy-dinh-hang-viet-nam-184638.ict

8. Anh Trump lên mạng xã hội chém gió rằng nhớ Ủn và muốn gặp ở DMZ, ranh giới Bắc - Nam Triều Tiên. Ủn đồng ý ngay.

Không cần thủ tục ngoại giao rối rắm quy trình, không cần hộ chiếu công vụ, Ủn đã mời anh Trump bước thẳng qua biên giới vào đất Triều Tiên.

Cuộc gặp 4 phút chấn động truyền thông thế giới. Lịch sử được tạo nên bởi sự quyết đoán và đặt lợi ích dân tộc lên trên hết.

https://m.vov.vn/the-gioi/toan-canh-cuoc-gap-lich-su-trump-kim-o-dmz-lien-trieu-927136.vov

***

Chị LON ơi, theo chuyện LON của chị mà báo chí và mạng xã hội mấy ngày nay rộn ràng cả lên. Tự nhiên chị ghép chuyện LON và thuần phong mỹ tục làm ai cũng háo hức; rừng miền Trung đang cháy, ai lại hỏi "có cần cái này, cần cái khác không" mà hãy ứng cứu được gì thì ứng cứu ngay các bác ạ. Hàng ngàn ha rừng bị thiêu rụi rồi, 2 người chết rồi, có người đi cứu rừng mà bị thiêu cháy đó các bác ơi. Xót lắm; mặc dù LON có nhiều nước, nhưng đừng mời mấy bác nguyên lãnh đạo ở Sơn La và Thanh Hóa mới dính chàm nhé, giờ phải truyền chứ uống chi nổi. Lúc nào anh Trump và Ủn giải quyết xong, mình mời anh Trump rồi alo chị LON làm vài LON nhậu cho zui, anh ấy phiên âm sang tiếng Việt zui lắm, zui lắm.... hí hí hí

Ơ, mày hỏi gì lạ thế?

LÊ PHI LONG |

Ngày hôm nay là ngày của những câu hỏi "như ở trên trời rơi xuống" vì không biết trả lời thế nào. 

Che camera lại để chị... tè

LÊ PHI LONG |

Camera hả? Đơn giản, chị che lại chị tè thôi. Bãi nước màu vàng có mùi khai trong thang máy với giá 2 triệu đã đưa chị thành nhân vật HÓT nhất trong ngày; còn chuyện cha con tố nhau ra tòa vì 3.000 tỉ thì như tè vào luân thường đạo lý; chuyện anh Thạc sỹ loại giỏi ở Mỹ về làm công việc nhập liệu, đánh máy mới cho thấy, yêu cầu công việc nước Nam cao hơn rất nhiều so với xứ anh Trump; đừng tức mà tè bậy nhé anh Thạc sỹ, bí lắm đi mua sổ đỏ giả rồi cắm ngân hàng kiếm tiền mua tivi Asanzo coi xem chủ doanh nghiệp kêu giang hồ vây xe công an đang gây xôn xao dư luận có phải là... đại biểu HĐND không nhé. Đời không như là mơ. Hí... hí.. hí...

Ồ, Christopher Columbus đi bằng 2 chân!

LÊ PHI LONG |

Phải thông minh lắm, mình mới phát hiện ra rằng Christopher Columbus - người tìm ra Châu Mỹ đi bằng... 2 chân; không như mấy cha trao tặng hàng Asanzo nguồn gốc Trung Quốc nhưng đạt danh hiệu "hàng Việt Nam chất lượng cao"; nhiều phát hiện bất ngờ như gia đình bé gái nói bỗng dưng lại nói cha Linh 'quý cháu nên ôm hôn'; hay Vietjet nhác bay là do phi công làm việc quá giờ chứ không phải quan hệ tình dục rồi bị quay Clip như anh GĐ Trung tâm sinh sản; còn anh Hải "cẩu", anh rảnh đi tàu hỏa ăn suất cơm 35 ngàn đồng để biết được sự khổ đau và cẩn thận với những sai phạm vừa bị nói nhé. Đời không như là mơ!

NHẶT LẤY RÁC, TRỒNG THÊM CÂY

Theo FB HỒ HUY |

Vẫn biết quan trọng vẫn là kinh tế, bụng đói mà nói chi tới chuyện cây xanh, hoa hòe. Nhưng cha ông ta nói "dù không GIÀU nhưng mà SANG". SANG hay không là do mình chọn.

Họp... với bệnh nhân

YÊN MÃ SƠN |

Tưởng chừng những “thói hư tật xấu”, những yếu kém thường… dành cho tuyến huyện, tuyến xã nhưng chiều nay ghi nhận hoạt động này thì chúng tôi đã “vỡ òa”, sáng mắt ra.

Tốt, may là chưa... cụt!

LÊ PHI LONG |

Khoan rồi à? Què chân chưa? Ồ, may, may mà chưa cụt. Nghe mà tức phát điên khi nói đến chuyện nhầm bệnh nhân ở một trong những bệnh viện hàng đầu nước Nam; còn chuyện 3 cán bộ đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng thì lại zui: may, đã khởi tố. Nhưng có người chắc cũng không may vì Bộ Xây dựng đã lập đoàn mới để thay đoàn đã bị tóm, kịch hay sắp bắt đầu; cha GĐ Sở GDĐT Sơn La và nguyên Chính ủy Quân chủng Hải quân thì thật sự là không may vì đã bị "sờ gáy"; đến giờ cơm, mọi người đừng nói đến chuyện cha Phó Ban ATTP ở thành phố đáng sống mà phát ói vì câu nói "giun, sán nấu rồi ăn không sao cả". Hôm nay tức quá!